Hoàng Cầu

*****
Tổng hợp review có tâm:
*****
Bạn Nguyễn Thu Quyên
Tùy phong cách nha mấy chế
Natural Raw Phan Chu Trinh (không nhớ địa chỉ lắm, hay sống ảo bên ngoài cửa đc)
Taste tea (240 Xã Đàn)
Royal Tea (500 Xã Đàn thì phải chỗ gần ngã 5 Ô Chợ Dừa)
Trill Bistro (98 Hàng Buồm, cực rộng, góc nào cũng ảo được, giá khá chát, phong cách hiện đại)
Lofita (Trần Hưng Đạo, đồ uống healthy, bánh bèo)
Baked by Julie (khá chát, toàn màu hường, 193 Hàng Bông gần ngã tư Cửa Nam)
Villa des Fleur (biệt thự, 40 Trần Phú thì phải)
La Fleurs (22B Hai Bà Trưng, khá chát, bánh bèo)
Le Douxi (Hồ Đắc Di, đồ hơi chán nhưng quán bánh bèo, xinh xắn)
Le Dahlia (106 Yết Kiêu, giá ổn, trông sang chảnh, xinh lắm)
Hệ thống Cup of Tea cũng xinh (Ng Đình Thi, Nguyễn Khang....phong cách nhẹ nhàng nữ tính)
Fogligan (Rộng, cây xanh, xinh)
Hệ thống Gardenista quán nào cũng xinh (Nguyễn Thị Định, Tây Sơn, Lê Thạch chỗ tượng đài Lý Thái Tổ, nên đi ban ngày)
The Garden Kafe (66 Hoàng Cầu, nên đi ban ngày)
The Rustic (ngã 3 giao Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, xinh, nên đi ban ngày)
Trill Rooftop (26 Hei Tower, Ngụy Như Kon Tum, rộng, đi xuống hầm để xe)
Cư xá (cũng ổn, phong cách hơi Hội An) xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Uyên lẩu nướng
Hôm trước có đọc được bài của một bạn khen quán Uyên lẩu nướng ngõ 12 Núi Trúc nên hôm nay quyết định lôi bạn đi ăn.
Lúc đến quán là 5h40 chiều, quán đang dọn bán, có cả trong nhà và ngoài trời. Mình vào trong nhà có cả điều hoà và quạt nhưng bạn nhân viên bảo bên trong đặt bàn hết rồi nên bọn mình ra ngoài. Bọn mình gọi hai lẩu FA là lẩu bò và lẩu hải sản 89k/1 lẩu. Phục phụ khá lâu và phải nhắc nhiều lần, nhưng nghĩ là đang bận dọn quán nên mình cũng thông cảm. Đồ bày ra mẹt thịt bày bên trên, khá là ít rau và không có nấm, thịt bò hơi thâm. Được một đĩa khoai lang kén free. Bên ngoài có 4 dãy bàn nhưng lại chỉ có duy nhất một cái quạt cây nhỏ nên bọn mình cứ như vừa ăn vừa tắm ý. Ăn xong cậu bạn đứng lên thanh toán vội vì nóng quá Nói chung là có lẽ mình sẽ không quay lại quán nữa.
Sio sushi
Mình ăn trước đấy lâu rồi vì quảng cáo của quán hiện lên bảng tin suốt . Sio Sushi có nhiều cơ sở, hôm đó mình ăn ở cơ sở bên Hoàng Cầu và cũng là lẩu FA hải sản giá 90k/1 lẩu nhưng hôm đó khuyến mãi giảm 20%. Đồ bày trong bát tô to bao gồm thịt bò, mực, chả cá, cá hồi, tôm, cá viên, váng đậu và chả gì đó mình không rõ bày hết một góc. Rau có nấm hương, nấm đùi gà, nấm kim châm, nấm gì dài dài trắng kia nữa mình không biết tên và cả thảo full bên dưới. Không gian mang phong cách nhật bản, có cả điều hoà và quạt, phục vụ nhanh, đồ tươi mà nước lẩu cũng đậm đà, hợp khẩu vị mình. Mấy ông bạn đi cùng mình ăn no lặc lè, mình là con gái thì khỏi nói rồi Mình khá là ưng và sẽ còn quay lại nữa.
Viết vậy có ai bảo mình PR cho sio sushi không nhỉ xem tiếp
Quán này sau sự nổi tiếng của món sandwich kẹp trân châu thì nay đã cho ra đời sandwich kẹp mì cay Đợi 20p mới có bánh, phần nhìn rất đã mắt khi bẻ đôi bánh là pho mai ngập tràn luôn ))) Một ít mì, thêm cheese, cá nhân mình thấy ăn khá lạ mà cũng ngon, chắc tại cùng là vị mặn nên hoà hợp, bên trong còn có quả trứng ốp nữa nhé, cũng gọi là đủ chất )) Mỗi tội giá hơi căng ))
Mochio số 6 Hoàng Cầu mới nhé xem tiếp
Ôi tớ phải nói là VÔ CÙNG VÔ CÙNG thất vọng về Nồi Hoàng Cầu. Tối hôm nay ngày 04/2 nồi thông báo khai trương ở Hoàng Cầu và mình là fan của Nồi nên đến ủng hộ. Nhưng nhận lại là 1 sự thất vọng, có lẽ k bh mình quay lại đây nữa. Hnay khai trương mà bên nồi như kiểu cho vài cái bánh ở nhà ra bày ý. Mình vào hỏi menu thì nhân viên ngơ ngác nói bên e đang hoàn thiện. Ok tập 1. Mình có chọn 2 bánh sukem socola và Red Velvet. Đến khi thanh toán mình nói mua mang về và bạn Nv mang cái bánh Red Velvet ra như này cho mình đây. Hộp thì k có, bánh dính hết vào túi. Đến hoá đơn cũng k xuất cho mình tất cả với lý do bên e đang hoàn thiện. 70k cho 2 cái bánh bọc túi . Ok tập 2. Đến khi mình nói bên bạn đang đc checkin giảm giá 30% đúng k, thì nhân viên ngơ ngác nhìn nhau bảo dạ không ạ. Mình bảo trên fb có thông báo mà. Thì chỉ nhận đc lời xl vì bên e k giảm giá được cho chị. Ok. Các bạn đừng nghe quảng cáo nhé. xem tiếp
Góc kiểm chứng
Hôm qua thấy có bài khen bún hải sản 40 Hoàng Cầu này chạy ra ăn ngay
Mình đi đi muộn ( tầm 9h tối) nên gần như là kh cuối cùng.
- Khen : nhiều hải sản, lòng cá ngon, 1 bát ú ụ nhân ăn k hết, chủ quán dễ chịu, niềm nở
- Chê : mình ăn muộn nên bún bị cứng, nước dùng mặn so với mình, quán nóng.
50k cho 1 bát ntn thì rẻ vì nhiều nhân, nhưng lại k đặc sắc về vị lắm. xem tiếp
Góc chê thậm tệ
Trà sữa Royaltea 85 Hoàng Cầu
Mình đến lúc 9h tối cũng chưa đến nỗi muộn để hết đường mà trà sữa nhạt nhẽo vô cùng ạ. Trà sữa ô long đào mà k hề có vị đào tí nào ạ và nhạt hết sức ý. Bạn mình uống trà xoài thì chua loét như sinh tố xoài mà thiếu đường vậy k uống nổi. Một cốc trà sữa royal thì vị vừa nhạt vừa đắng như kiểu vị cafe ở Circle K ý nói chung đây là quán trà sữa nhạt nhẽo và tệ nhất mình uống
Nhân viên thì có vẻ k quan tâm đến vệ sinh quán, bàn k dọn tí nào bọn mình phải tự dẹp chỗ để ngồi và lau bàn vì bẩn. Ngồi còn đc thưởng thức mùi thoang thoảng nhà vệ sinh nức mũi ))
0/10 điểm cho quán ạ xem tiếp
[Góc khen]
Mình xin đc review về quán lẩu T-house 33 Hoàng Cầu đối diện toà nhà Geleximco. Giờ vẫn còn khuyến mãi buffet 99k/người đó. 15 loại nhân lẩu nhé, k chỉ có bò mỹ đâu ạ. Gọi thêm thoải mái ko giới hạn. Đi trên 4ng đc nc lẩu 2 ngăn.
Theo cảm nhận mình thì:
1. Không gian: có 2 hay 3 tầng í. Rộng rãi thoáng mát, sạch sẽ.
2. Nhân viên: nhiệt tình.
3. Set 99k/ng có 3 loại nước: kim chi, thái cay, thái ko cay.
4. Nước kim chi ngon, từ đầu nếm tưởng hơi nhạt nhưng sau vừa đậm và cay cay, xì xụp hôm trời lạnh thì quá ưng.
5. Có món thịt gà đùi rút xương thái lát ăn cũng hay hay, cả bao tử cá nữa giòn giòn sật sật. Mà thịt nạc như hình đấy ạ. Các lần sau thì mỏng thịt hơn nhưng vẫn nhiều nạc nha. Ngon hết ý với giá 99k/ng
Nên thử đó các bạn. xem tiếp
GÓC ƯNG CÁI BỤNG
Kính hội - lần đầu e viết review mong ad duyệt bài ạ. Có gì sai sót mn bỏ qua cho iem
E là con hay lê la hàng bún phở. E mới mân mê đc 2 hàng bánh đa này đc khoảng 1 năm nay.
Hình 1 - là hàng Canh cá rô Tứ Thân - số 79 Hoàng Cầu mới. Nc dùng ngon, ngọt thanh, cá mềm, ngọt, có cả rau rút rất ngon. Buổi sáng đi full bàn luôn. Điểm trừ: nhiều quá e ăn cố bánh đa còn cá gói về cho mều giá 40k. Oánh giá 9/10 điểm
Hình 2 - bánh đa Cá rô đồng 102 Mạc Thái Tổ e đã kịp chụp lại địa chỉ. Ở đây e đặc biệt thích nước dùng, rất thơm và ngọt theo kiểu ngọt xương chứ ko bị ảo. Lần nào ăn cũng phải húp hết cả nc ko để lại phí Thịt cá rất ngọt. E hay nhờ cô chủ quán trần rau thơm, cái bát rau ý là bát cô trần và luôn cho thêm nước dùng. Kết quả là 2 đứa đi ăn húp hết cả nước dùng ở bát rau trần )) giá 35k. Oánh giá 9.5/10 điểm
Điểm giống và khác nhau giữa 2 quán.
- Giống nhau:
. Đều có bánh đa đỏ và trắng để khách lựa chọn. E thì thích ăn bánh đa đỏ hơn.
. Chỗ ngồi sạch sẽ, mát mẻ
. Ăn no nặc nè @@ (canh cá Tứ Thân nhiều hơn xíu)
. Phục vụ khá nhanh
. Giá ổn
- Khác nhau:
. Canh cá Tứ Thân cá để nguyên miếng và có nhiều loại cho khách lựa chọn. (Có thể ăn thập cẩm) Trà đá 2-3k gì đó.
. Bánh đa cá rô đồng ở Mạc Thái Tổ thì cá gỡ nhỏ. Rau chêm vào là rau cải. Trà đá nước vối free, tự phục vụ.
Nói chung mỗi bên 1 nét khác nhau nhưng e vẫn nghiêng về Bánh đa cá rô đồng ở Mạc Thái Tổ hơn xíu. Ko hiểu sao mê cái vị đậm đà bên ý mặc dù ít cái hơn xíu so với Tứ Thân nhưng ăn vẫn no căng Trời mưa này mà có bát canh cá rô thì... Ahuhu xem tiếp
Góc khen ( Cho các tín đồ hải sản)
Mình mê nhất là mực và hàu, mực thì nhiều chỗ ngon nhưng hàu nướng mỡ hành ở Vịnh Hải Sản - Hoàng Cầu mới thì ngon tuyệt. Hàu béo ngậy, tươi, hành phi vàng ươm, gia vị cho vừa, ăn miếng nào ngất ngây miếng đó. Hàu nướng chỗ này hình như 20k/ con, đắt hơn chỗ khác 5-7k nhưng ăn mê ly luôn các cụ ạ. Hàu sốt phô mai thì hơi ngấy, mình khuyên k nên ăn. Mực trứng chắc ruột, ăn đã mồm lắm, ốc móng tay thì vừa vừa. Hai đứa mình ăn hết hơn 500k chỗ này , chưa no lắm đâu nhưng thôi để dành dịp khác thừa tiền ăn tiếp :d. xem tiếp
Lẩu Hội Quán 15 ngõ 9 Hoàng Cầu
Góc thất vọng: lần đầu tiên mình phải viết review về quán ăn quá chán nhóm mình 6 người tới ăn với mức giá 169k/người. Mang tiếng đi ăn buffet mà thấy ko đáng tiền! Đồ ăn thì ít nhân viên ko nhiệt tình đã vậy mỗi ng chỉ đc ăn định lượng là 1 con tôm như ngón tay!!!! Khi hỏi mãi mới đưa lên mỗi ng thêm 1 con nữa!! Gọi đc 2 đĩa nấm bé tý đến lần thứ 3 báo hết nấm rồi chị nhé! Các vạn có đi ăn thì tránh chỗ này ra nhé! Mất ngon mất vui! Chả bằng quán vỉa hè! xem tiếp
Cũng như những hàng khác, bán cuốn cũng có hàng ngon hàng không. Hàng này ở một ngõ nhỏ Hoàng Cầu, bà chủ vừa vui vẻ vừa khó tính ha ha xem tiếp
[góc hỏi han ]
Anh chị cho em hỏi có ai bán bánh pía mini này tại Hà Nội không ạ ?
Tiện cho em hỏi thêm là quanh mạn Hoàng Cầu - Phố Huế ace biết địa điểm nào bán sầu riêng giá đẹp bảo em với ạ
Em tìm trên fb có chị ở tận Xuân La bán 45k/1kg mà xa quá em ko đi được


xem tiếp
[Góc chê thậm tệ]
Hôm trước e có ăn thử bún hải sản càng cua ở Hoàng Cầu mới. Vì thấy quán này đc đăng trên lozi và cũng khá nhiều người review nên ăn thử xem sao. Thực sự e chưa ăn chỗ nào kinh khủng đến như vậy ạ, mực + tôm bở và nhũn như kiểu sắp bị hỏng, cắn 1 miếng mực mà rợn lên tận óc. Bề bề thì nát nhạt nhẽo k có mùi vị, càng cua toàn mùi đường và để quá lâu nên không thịt cua k róc vỏ. Vớt vát lại mấy miếng cá ăn có vẻ mới. Điều e thích ở quán là lọ tỏi ớt ngâm (quán nào nhiều tỏi là e thích). Một bát bún hải sản tệ như vậy 60k mà e k hiểu nổi sao quán đó lại đông như vậy. Chẳng nhẽ khẩu vị nhiều người hợp ở đấy chăng!??
Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng e ăn ở quán đấy.
Ps: E là fan của các loại bún, mọi người cho e xin 1 số địa chỉ bún ngon với ạ. E cám ơn! xem tiếp
T-house 33 Hoàng Cầu
(Góc khen chê)
Hôm nay sau khi tham khảo các quán lẩu đang được khuyến mại và trong tầm giá . Mình quyết định lạc trôi đến nơi đây.
T1: mình có đặt bàn từ trước khi đến, nhưng khi đến thì các bạn check lại và nói không có tên mình.
T2: không gian quán rộng rãi, thoải mái. Trời mát mẻ nên cũng không kiểm chứng được là có nóng không.
T3: nước lẩu, mình ăn thử nước lẩu kim chi, nhưng ngoài cay ra thì k thấy vị gì khác ( chắc do không ăn được cay)
T4: đồ ăn kèm, thịt bò không nhiều mỡ, bao tử cá vẫn còn hơi hôi (chắc làm chưa sạch). Bảo có 15 món nhúng kèm nhưng thấy không đủ.
T5: nhân viên thấy hơi ngơ2, được anh quản lý ra hỏi chứ không ngồi chờ hết bữa mất.
Điểm 7/10. xem tiếp
[Góc hơi chê] Sushi

Lại là em đây
Em là fan cuồng của sushi, thật ra gần như cái gì em cũng thích ăn ạ ))) cuồng tất
Đây là quán Sio Sushi, e ăn ở cơ sở Hoàng Cầu cách đây 1 tháng, hình như 2-3/9 thì phải, thật ra hôm đấy em đi tìm quán bún hải sản đc review trong hội mình cơ nhưng địa chỉ số nhà chỗ Hoàng Cầu ngáo quá nên e dạt vào đây ăn tạm ạ
Như trong hình là em order 1 set sushi tổng hợp, 1 salad rong biển trứng cua, 1 đậu nành luộc, 1 sáhimi gồm có cá hồi, tuna, bạch tuộc với cá trích ép trứng vàng đỏ như hình ạ . Nước thì có sữa đậu nành với soda xoài. 1 bát con phồng tôm free. Tổng thiệt hại 2 đứa là 700k, ăn đc 2/3 là no dã man rồi nhưng tiếc tiền nên cố )))
Sa cơ lỡ bước, sushi trao tay đi ngay tạ thóc :(((
Ưu: Chỗ ngồi thoáng, đồ ăn lên nhanh đồ ăn thì hoa lá cành nhiều màu sặc sỡ, nhưng sushi thì chỗ nào cũng sặc sỡ rực rỡ hết nên e k có ý kiến )))
Nhược: Cá tuna không tươi, ăn như đc để lâu rồi, k có vị ngọt của thịt cá luôn, cứ như kiểu ăn phải cái j ý, khó thấu cảm lắm ạ )))), bạch tuộc với cá hồi đỡ hơn nhưng cũng k tươi, mèng ơi e ăn mà chỉ sợ đau bụng thôi :((((, còn cái món cá trích ép trứng kia thì đúng thật e k thể thẩm thấu đc ạ, nó cứ bị gắt vị dấm, xong lại nhàn nhạt, e cứ có cảm giác nó rất hoá chất ))))), đến set tổng hợp kia thì cũng tương tự ạ, cá k tươi, cơm bị ngáo )) tức là chỗ thì nát chỗ lại có hạt sống ạ, với lại miếng cơm để hơi to, em là con ăn tham mà cũng k nhét đc 1 miếng vào miệng trong 1 lần ăn )))), mà sushi thì phải ăn dứt điểm kiểu đó mới trọn vị đc ạ. Gừng muối ăn kèm thì bị chua quá mà thiếu ngọt, hơi hơi đắng, lại có cảm giác hơi....hoá học ))). Salad rong biển trứng cua thì tạm đc, nhưng e vẫn thấy thiếu thốn cái vị gì ấy ạ.
Tóm lại là, mùi vị tổng thể thì cứ bị thiếu thiếu gì đó nên hơi thốn, thiếu thốn ạ
Nhân viên thì ok, e đọc review trên page của sio thì thấy bị complain về nhân viên nhiều lắm nhưng vào thì cũng ok, k bát nháo k ngáo như nhận xét, nói chung bthg ạ.
Nước k có j đặc sắc.
Ngày trc e ăn ở sio Trần Đại Nghĩa thấy tươi ngon hơn, nói chung tiền nào của nấy, e biết ăn đồ Nhật muốn tươi ngon phải đắt một tí thì mới ok, mọi người ai biết chỗ nào ăn sushi ngon chỉ em với ạ.
Tổng: 4/10, thôi để dành tiền ăn cái khác hoặc giảm cân, chứ ăn sushi kiểu này chắc k ổn ))))))
700k cho một cuộc tình, chẳng biết so thế nào.
P/s: văn em hơi ngáo mọi người thông cảm ạ ))))
À e chỉ review sushi thôi, lẩu kiếc các thứ các thứ e chưa ăn nên k có ý kiến. xem tiếp
[GÓC CHÊ] Lẩu Hội Quán - 15 ngõ 9 Hoàng Cầu
Khuyến cáo tránh xa địa chỉ này một cách tuyệt đối.
Nhóm mình đi ăn mua voucher 189k/người trên adayroi. Trên đó ghi là voucher cho buffet nướng lẩu.
Mô tả như sau:
- Đồ nướng: tự đi lấy trong tủ lạnh nhưng lại có cực kỳ ít đồ. 1 ít ba chỉ lợn, ba chỉ bỏ, sườn sụn, chân gà, cánh gà, vài con tôm, mực, mấy miếng xúc xích. Nhìn thấy không tươi ngon gì, tẩm ướp lại chán. Số lượng đã ít, lại còn ra cực chậm. Trong hình là khi nhóm mình mới lấy được 1 lượt, mặc dù lúc đó chỉ có 3 bàn, khoảng 20 người nhưng tất chả chỉ lấy 1 lượt là hết nhẵn nhụi. Và phải đợi đến 15, 20 phút sau họ mới đưa thêm nhỏ giọt. Có 1 bàn sốt ruột không nướng nữa mà gọi lẩu, thì họ cũng chuẩn bị cực chậm, Cuối cùng bàn đó không thèm chờ lẩu, thanh toán đi về luôn. Khổ thân 1 đôi hẹn hò nhau nhưng đến muộn tầm 8h, ngồi trơ ra mất 1 lúc lâu mới có 1 tí đồ lên để lấy mà nướng (nghi là anh chàng mà chọn quán sẽ bị mất điểm nghiêm trọng)
- 100% khách tự nướng nhé. Không hiểu họ sắp xếp vỉ nướng kiểu gì mà lửa hay bùng lên do cháy mỡ, và làm thịt cháy đen luôn.
- Có đĩa bò cuốn nấm kim châm cũng ngon, nhưng hỏi ra mới biết cái này không buffet, gọi thêm mỗi đĩa 50k
- Lẩu: không buffet, họ bưng lên cho như trong hình, vài con tôm, vài con ngao, miếng mực dai như cao su, vài miếng đậu. Đĩa đồ ăn còn lót cả rau muống. Thế mà voucher ghi buffet nướng lẩu.
- Rau ăn kèm nướng: Có 1 vài cọng rau diếp, vài miếng dưa chuột.
- Đồ tráng miệng: vài miếng dưa hấu, ổi, ít tào phớ. Dưa hấu với ổi cũng chỉ mang thêm 1 lượt là dừng
Cuối cùng tính thiệt hại tiền voucher và tiền gọi đĩa bò kia thì hết hơn 200k/người cho 1 trải nghiệm nhớ đời về cái gọi là buffet nướng lẩu xem tiếp
( góc kiểm chứng )

Vầng. Các bạn khen quá trời khen bún hs có càng cua 40 Hoàng Cầu mới làm 1 con nghiện bún hs như mình phải xách ngay mông đi thử.
Và cảm nhận của mình là :
- Phục vụ : cô chủ quán có đon đả thật NHƯNG mình ngồi ngay bàn ngoài cùng và chăm chú xem cô lm bún. Cô ý k hề đeo găng tay luôn . K găng tay bốc bún, k găng tay bốc tôm cá..... Và sau đó cô vẫn làm thêm ti tỉ thứ việc khác mà t k hề thấy dấu hiệu của việc rửa tay
- Đồ ăn : sao các bn review có nào đậu nào bề nào mực... Mà thề, hnay mình ăn cố bới mãi k thấy 1 con bề bề nào , đậu cũng k luôn, mực càng k ( lúc mình ăn là 6h30 tối và t vẫn thấy bề bề chỗ lm bún ). Cá ăn bở, k thấy vị giòn cá rán luôn.
- Nước dùng : nhạt nhẽo, k chua k cay. Chưa thấy ở đâu nc dùng hs nhạt vậy luôn.
Bonus : hnay k có càng cua mà thay vào là 1 con cua nhỏ ( chả thấy thịt đâu )
Chẳng có nhẽ t vào nhầm quán ?
Tiện review cho các bn quán bún cá dưới chân cc N6D Nguyễn Thị Thập - Cầu thang 1 ( ảnh bên phải ) :
- Nước dùng vừa vặn ( ăn nhạt thi hơi đậm ), cá rán chín tới, ăn vẫn thấy thịt cá ( nhiều chỗ rán giòn rụm k thấy thịt luôn )
- Đặc biệt là có dọc mùng ôi ăn hợp kinh khủng luôn
- Giá 30k / bún cá. 35-40k bún bò + cá
Quán chỉ mở đến trưa thôi ạ. Mình làm ở Nguyễn Thị Định mà trưa nào cũng đi bộ sang ăn xem tiếp
LÁC MẮT TÌM HÀNG BÁNH GIÒ THẬT Ở ĐÔNG CÁC. HOÁ RA ĐÂY MỚI LÀ AUTHENTIC 40 NĂM
______________
Công nhận, mỗi người một khẩu vị, một cách cảm nhận riêng. Có nhiều người thích ăn bánh giò ngồn ngộn xúc xích thịt thà và cho thêm mấy sốt chua ngọt đo đỏ tự pha. Mình là mình chịu luôn ạ.
Với Việt Anh thì đi ăn bánh giò thì phần BÁNH phải ngon thật trước. Vỏ đủ mềm nhưng không nát, có đủ độ mướt mà không được ngấy. Nhân bánh phải đầy đặn, không bị hôi hôi và nhão.
Đó chính là lí do tại sao, dân quanh khu Ô chợ dừa, Hoàng Cầu chả mấy ai ăn bánh giò chỗ trường Thịnh Hào, ngay cả mình cũng từng ăn hai quán có tên "Bánh giò 33 Đông Các" rồi, những cũng ăn được mấy miếng là dừng. Và thế là, mình được bạn dân thổ địa dẫn đi ăn BÁNH GIÒ BÀ HẢO - NGAY VỈA HÈ VNPT ĐOẠN Ô CHỢ DỪA RẼ PHẢI RA NGUYỄN LƯƠNG BẰNG.
Bánh giò ở đây bà bán 40 năm, người phụ nữ dành cả thanh xuân với Bánh giò ) Bánh ở đây chất từ vỏ đến nhân thịt hồng với mộc nhĩ, nóng bỏng luôn. Ngày xưa bà chỉ bán mỗi bánh giò thôi, bây giờ mới bán thêm giò ăn kèm chiều khách. Có hai loại tương ớt là tương cay và tương ngọt, cùng với xì dầu cho bạn chọn. Bà bán hết hàng nhanh, nên chiều man mát trước 4 rưỡi cong mông chạy thật nhanh ra ăn không hết slot nhé
Giá: 20k, thêm giò thêm 10k.
15h -17h (tuỳ hôm) xem tiếp
Twitter Beans Coffee đang có deal buy 1 get 1 siêuuu hời và mua bạc xỉu bọt biển với giá 1k trên Now có nên thử không?
Mình đã đi test thử deal mới đầy hấp dẫn này ở cơ sở Hoàng Cầu nhưng lại nhận về kha khá sự thất vọng.
Mình k đánh giá về view vì thực sự k ấn tượng lắm và mình cũng k đánh giá về thái độ nhân viên vì nvien ở đây hoàn toàn tốt! Đảm nhiệm đúng vị trí và trách nhiệm. Cả cửa hàng có 2 nhân viên thôi và đang chạy deal, ship đông, nên đồ sẽ ra khá lâu ạ nhưng đấy là sự rất cố gắng của các bạn nvien rồi.
Nhưng điều làm mình thất vọng là chất lượng đồ uống thực sự không ngon!
Áp dụng dòng đồ uống mới là trà sữa trân châu đường đen, trà thạch đào, trà đào đá xay và trà xí muội. Mua 1 trong 4 dòng sản phẩm trên sẽ đc free 1 đồ uống cũng trong số sản phẩm ấy.
Chúng mình gọi đào đá xay và trà sữa trân châu đường đen up size M cùng 1 lemon cheese cake hết 79k. Nếu k khuyến mại sẽ có giá 59k/cốc size M, 29k size S và 69k size L.
Để đánh giá 59k này có thực sự xứng đáng với chất lượng món không! Mình xin khẳng định là không. Đồ uống k có một chút gì đặc biệt hết. Trân châu cứng, k có vị đường đen, bên trên là lớp cream cũng k mấy ấn tượng. Cốc ny mình k biết tả như nào nữa giống vị trà đào lipton ấyyy k hề có chút gì hương vị gì đặc trưng cho hãng cả. Nếu k có deal này mình chắc chắn sẽ k bỏ ra 59k cho 1 ly nước ở đây.
Hnay mình ngồi còn có cả bé gián xinh xinh chạy vòng quanh quán, vòng quanh chân mình. Tất nhiên việc có những người bạn k mời mà đến là điều khó tránh khỏi nhưng mình k hiểu nổi lí do gì lại có sự xuất hiện của bạn ấy tại một cửa hàng nằm trong một toà nhà khá sạch sẽ này! .
À chiếc cake cũng k ngon đâu, có vỏ chanh nên hơi đắng, k rõ vị của lemon cũng k rõ vị của cheese.
Bạc xỉu bọt biển được đánh giá là khá ngon, mua trên Now có 1k thôi mn có thể oder thử nhé. Mua tại quán thì là 49k/cốc được tặng thêm 1 cốc nữa ạ.
xem tiếp
À tiện cũng nói luôn là bún hải sản càng cua ở Hoàng Cầu mn pr ầm ĩ mình thấy nc dùng k đậm vị bằng ở đây, quán lại còn khá tanh, nc dùng cũng tanh hơn. Nhưng hôm nào thèm càng cua thì mình vẫn quay trở lại ))) xem tiếp
Các bác đã ai ăn hay làm tiệc ở Lake View đảo Hoàng Cầu chưa ạ? Cho e xin tý review với. Đồ ăn có xứng đáng với giá tiền k ạ?. E cảm ơn xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mình cần tìm quán ăn để họp mặt gia đình, tầm khoảng 35 người. Mọi người biết quán nào ngon ở khu vực Xã Đàn - Hoàng Cầu thì giới thiệu cho mình với ạ. Thanks all xem tiếp
Dìu nhau đi choén đúng ngày khuyến mãi nên chỉ phải trả 169k cho con bạch tuộc bự bự bên dưới. ) Hai con ăn nhiều nên gọi thêm cả salad hoa quả, bánh xèo rồi mới yên chí xách mông về.
=>>Tổng thiệt hại hết 311k, em chắc chắn sẽ quay lại

*Edit: Em ăn tại cơ sở Hoàng Cầu ạ xem tiếp
[ GÓC KHEN - CỰC KỲ KHEN ]
Nhà hàng Bít Tết kiểu Pháp Le Monde Steak
Lần đầu viết review trong hội vì cực thích
khen về nhà hàng: nhân viên cực lịch sự, nhã nhặn
về View: view đẹp, nhã nhặn, cảm giác yên bình, nhạc Pháp nhẹ nhàng
về đồ ăn: Bít tết siêu mềm, ăn vị thịt đã dã man,ngay cả phần gân của bì cũng mềm dac man ý. Mỳ ý sốt kem nấm: vị sốt ngậy mà không ngấy, nói chung là ổn . Soup bí đỏ: k biết tả thế nào nhưng ngon lắm. Mình được tặng món khai vị là bánh mì khô với pate và sốt me ( rõ lắm) mà cái cục sốt siêu ngon ý). Món tráng miệng: kem cháy ( ngậy béo và không ngọt quá) bánh socola nướng(lớp socola đặc bị, mát thơm vànk bị ngọt/ nên thử món này).
À trước lúc order đồ nhân viên sẽ mang cho bạn nước lọc vị chanh
Tổng tất cả 2 đứa bonn mình ăn hết 364k
Với nhiều đồ như thế thì cực rẻ
So với những hàng Steak mà mình đã ăn thì ở đây không hề thua kém những chỗ 300-400/ suất
địa chỉ: 25 Hoàng Cầu
CHẮC CHẮN SẼ QUAY LẠI THỬ HẾT xem tiếp
[ Góc phát điên ] nhờ anh Công Vũ duyệt bài giúp em !!!
Vĩnh biệt và k bao h quay trở lại ! XUÝT XOA XUỲ XỤP HOÀNG CẦU
Mình là khách quá quen ở quán Xuýt xoa xuỳ xụp Hoàng Cầu kể từ lúc mới mở cửa, mài răng ở quán k dưới 20 bữa có sự vụ j từ kỉ niệm đến họp lớp hay thèm nhưng sau 2 lần gần đây nhất thì mình đã thực sự k thể tải nổi.
- Ngày 1/3 vì 2 đứa ngồi bàn ngay đối diện bếp nên chính mắt ny mình nhìn thấy nhân viên của quán để thức ăn thừa là củ đậu dưa chuột của khách lại r dồn vào để cho khách ăn saoo ?? Ok mình cũng tự bảo vs ny mình là chắc đag bận nên để đó ( hi vọng thế ) !
- Ngày 4/3 mình lại mò mặt ra đây lúc 19h40p mới ngồi vào bàn bđầu ăn tới đĩa bò số 2 thì thấy vật thể lạ nên ny mình đã nhặt ra xem thử và nó là >= 2 CỤC CỨT CHUỘT đen xì ! Sau khi vượt qa cú shock thốn đến tận rốn mình gọi ngay nhân viên nói tại s có cứt chuột trong thịt bò? Tất cả những gì mình nhận đc là: “Vâng để e đổi cho chị đĩa khác” thái độ giống như kcg to tát xảy ra chỉ là chuyện thường xoàng xoàng thôi và nhanh chân bê đĩa bò ra khỏi hiện trường thay thế n bằng đĩa khác. Nhưng thật sự chứ lđấy có mang cả con bò lên thì cho e thêm tiền e cũng k tọng nổi n vào dạ dày nổi nữa ! Lậy trời trộm vía lđấy mình chưa trào ngược luôn ra tại bàn !
Không thể nuốt nổi nữa 2 đứa đứng lên xuống thanh toán vs quầy và phản ánh lại sự việc nhân viên quán và thu ngân cũng chỉ nói ngọn lỏn là sự việc xảy ra r nhà hàng e xin lỗi và mình cũng chỉ biết xin lỗi thôi ạ còn tất cả mọi thứ vẫn đc tính tiền như bthuong dù khách chẳng ăn đc j và có một quả khiếp hồn bạt vía chỉ muốn móc họng !
Ra ngoài lấy xe e và ny e nôn thốc nôn tháo ạ ! Nôn nonstop luôn vì cảm thấy quá kinh tởm ! Không thể tưởng tượng nổi ! Nôn k còn thấy mặt nhau nữa !
Vì thấy sợ quá nên k chụp lại ảnh cái đĩa bò phân chuột thần thánh đấy cho các mẹ xem đc ạ nhưng đây là ảnh và h chứng minh là e k chém gió ạ ! xem tiếp
[Góc Bánh Cuốn]
em rất thích ăn bánh cuốn kiểu nước xương: đặc trưng cao bằng , lạng sơn. Tình cờ được bà chị dẫn đi ăn ở quán này.
Nước xương thanh ngọt nhưng có mì chính hơi fail.
Bánh cuốn vỏ nhìn tưởng dai dẻo nhưng cho vào miệng tan ngay. Em đi ăn 1h trưa mà hết hành phi
Đồ gọi thêm: Giò ngon tuyệt + Trứng
Giá 30-40k
Giờ: 7h-9h tối
Điểm: em cho 8/10 sẽ quay lại.
Ngoài ra có 1 quán bánh cuốn Cao bằng rất ngon ở ngõ 9 Hoàng Cầu nhé các bác! Mn review thêm đi ak! xem tiếp
Phở bát đá Maison , hồ Hoàng Cầu.
Hà Nội có hàng trăm thương hiệu phở khác nhau nhưng ít chỗ bán loại phở này. Mỗi thứ 1 tí, phù hợp với team thanh cảnh chứ không ngồn ngộn như phở Thìn hay phở Lý Quốc Sư. Vào đây ngồi sofa, điều hoà mát rượi cảm giác thằng nông dân là mình được thành quý tộc trong ít phút , mỗi tội là thời tiết nóng phát điên như này mà ăn bát phở lúc nào nước cũng nóng rẫy làm thằng tham ăn như mình tí bị bỏng lưỡi mấy lần cảm thấy ko hợp lắm.
Chốt lại với giá 145k/ bát thì e ra Khôi hói làm 3 bát hợp lý hơn xem tiếp
[Góc review] Gà không lối thoát - Chicken box.
Hihi bên chicken box quá nổi tiếng với gà không lối thoát, nay mẹ em cũng thích món này nên bảo gọi, em bem luôn chicken box.
Gọi lúc 2h, nhân viên bảo 3h mới có gà, bảo thôi đói tí đợi cũng được, thế nhân viên bảo ship thì 3h30 mới đến. Nhà em ở Lê Đức Thọ, từ Hoàng Cầu về Lê Đức Thọ thì ship 30k ổn. Nhưng 3h52 ship mới đến nơi, may nhà em cũng kiểu nhiều việc chứ chỉ ngồi đợi vì đói chắc điên mất.
Đến 4h36 mới ăn, nhưng xôi gà vẫn ấm, đỡ phải bỏ lò, rất vui. Trước cũng nhìn quảng cáo của chicken box nhiều rồi, và đúng thật nó rất lắm dầu mỡ. ) Cho nhiều đồ chấm, mù tạt này, tiết muối ớt này. Có thêm rau ăn kèm rất oka. Nhưng vụ dầu mỡ thì cũng hơi ghê đấy. Ăn gà thì em cũng chả rõ nó chiên hay rán kiểu gì, nhưng mùi thì nó khá khá giống gà hấp lá chanh. Và chiên hoặc làm gì đó lên. Gà chín và ăn mềm, ngon. Xôi ăn giòn ngon, rất ok. Nhưng có phần cảm thấy xôi nó bị ngọt ngọt? Bố em bảo chắc nó tẩm hoặc cho mật ong gì đó vào. )
Giá thì 300k 1 suất này, chắc giá này giá thị trường rồi.
Rate 9/10. Thực ra em cũng ít ăn loại này, lâu lắm rồi mới ăn lại, nhưng nói chung mọi thứ oka trừ vụ dầu mỡ lắm quá đâm ra có thể dễ ngấy.
xem tiếp
<Góc Fail>
Mong AD duyệt bài giúp em ạ
Le Monde Steak - 25 Hoàng Cầu.
Chuyện là hôm 2/9 vừa rồi là sinh nhật em, cũng sợ ngày lễ quán đông nên bạn e cũng có đặt bàn trc ở đây và dặn kĩ càng rằng cho đặt chỗ nào đẹp 1 chút vì hđó là sinh nhật. Và vâng, sau khi đặt 1 chiếc bàn đẹp 1 chút ở đây bọn e bị xếp vào 1 chiếc bàn đơn ngồi sát góc trong tường trên tầng 3 và 1 cảm xúc hơi gét gét đã dâng trào trong em. Ai cũng biết là k ăn đc cái chỗ ngồi nhưng ít ra thì bọn e cũg đã đặt bàn và nói vs quán rồi kia mà? Em gọi nhân viên nói em muốn đổi chỗ thì ai cũng nhìn em vs ánh mắt người ngoài hành tinh và để bọn e đứng ngoài hành lang chờ rồi gọi quản lí lên chỉ chỉ trỏ trỏ mãi bọn e mới đc có chỗ ngồi.
Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau khi order đồ nhân viên nói rằng thức ăn sẽ lên 20-25p nhưng sau đó chưa tới 10p tất cả đồ ăn.
-TẤT CẢ đều lên cùng 1 lúc và TẤT CẢ đều NGUỘI TANH !
-Súp khoai tây em thực sự k ăn đc, súp bí đỏ bạn e cũg ăn đc 1 thìa rồi bỏ.
-Thịt bò dai, nguội, nhiều gân, quá nguội nguội đến mức miếng bơ trên miếng thịt bò thậm chí k thể chảy ra nổi ! ướp nhạt nhẽo và đc ăn chung vs khoai nướng bỏ lò (em thấy ăn ok) và đậu đũa và cà rốt LUỘC !
-Mì ý dẹt sốt kem thịt hun khói thì mì dẹt có chỗ sống chỗ luộc chưa tới.
-Salad khoai tạm tạm, hơi ngấy
-2 li rượu vang 60k/1 li và cả 2 đứa em đều k uống đc vì vị của nó còn tệ hơn vang đà lạt nữa :<
-Sau khi bọn e ăn đến nửa miếng bò rồi nhân viên mới ra nói a.c thông cảm nhà e đông khách nên k nướng đc bánh mì ăn kèm súp cho a.c trong khi lđó khách cũng ngừng vào rồi và k đầy 2p sau nvien bê bánh nướng cho bàn bên cạnh !!?
-Panacota tráng miệng nhầy nhầyy
=> Tổng kết 600 hay 700k cho bữa ăn này em cũng chẳng nhớ nữa nhưng nó thật sự quá fail so vs mong đợi. Đồ ăn này là phải ăn nóng em cũng k hiểu lí do vì sao lại dọn tất cả chỗ đồ ăn này lên cùng 1 lúc vs trạng thái nguội ngắt như vậy. Kể cả có nóng hổi đi nữa sau khi ăn đc bát súp thì bít tết và tất cả mọi thứ cũg nguội rồi còn đâu? Thịt bò thì có hâm lại đc đâu ?? Thực sự k hiểu xem tiếp
Bún hải sản ở 70 Hoàng Cầu mới ( nhớ k rõ số lắm) , ăn rồi muốn ăn nữa các bạn ạ, nhưng mình đi làm tối về toàn hết hàng, chỉ săn được cuối tuần để đi ăn.
50k bát đầy đủ là có càng cua. Nước dùng đậm đà, hải sản ăn tươi ngon.
Nói chung mình rất khó tính trong ăn uống mà thấy ngon thì chắc hợp khẩu vị nhiều bạn. xem tiếp
[ GÓC REVIEW ] Sio sushi
Thấy hay có góc hỏi han về chỗ tổ chức tất niên, mà chỗ làm em vừa tất niên ở Sio sushi nên loi ngoi lên review cho các chế tham khảo.
- Bọn em đi 15 người. Đến thì được nv bảo lên tầng 6, e hơi hoảng nhưng mà có thang máy nên cũng k vấn đề gì. Có phòng riêng => Không gian khá ổn.
- Em gọi 2 set lẩu mực và 2 set lẩu bạch tuộc khổng lồ thì thấy mực ngon hơn bạch tuộc. Bạch tuộc lúc đầu ăn được nhưng để chín quá thì lại daiiiiiiii Mực thì ngọt và giòn, vote ăn lẩu mực cuối năm để giải đen ạ ) Lẩu có kèm bò úc k bị mỡ nhiều, nhưng mà hơi ít ) Nước lẩu chua cay thì đúng là ngon như lời đồn ạ.
- Ngoài lẩu em chỉ ấn tượng bánh xèo , sushi cá hồi tươi ,các món khác e k nhớ lắm.
- 15 người tổng thiệt hại 2300 k ,chia ra mỗi người hết khoảng 160k . Ăn ở đây đi đông thì rẻ hơn đi lẻ 2-3 người.
- Tổng kết : Em thấy tổ chức tất niên ở đây khá ổn. Không gian thoải mái, đồ ăn khá ngon và rẻ với nhóm đi đông, đáng để tham khảo.
Add : Có 3 địa chỉ nhưng em hay ăn ở 67 Hoàng Cầu .
P/s : Em ít viết review nên hơi lủng củng, các chế thông cảm ạ. Kính hội xem tiếp
[ Góc khen dạo ]
Hôm bữa dạo quanh fb tìm thấy Healthy Box với đồ ăn chất lượng, chỉ rõ lượng calo, set ăn đặc sắc gồm set 45k, 55k, 60k.
Mình ord combo 1 và 5 có gạo lứt, ức gà, trứng, salad, rau kèm sốt BBQ, chua cay, tiêu đen ăn rất hợp mà no.
Shipper đi chuẩn giờ, ord trước 10.30 sáng sẽ ship sau 11h.
Quán ở 34 Hoàng Cầu. xem tiếp
[góc review] T-House 33 Hoàng Cầu.
Buffet 99k/ng.
Không gian quán rộng, k bị nóng ( hoặc do hôm nay mát trời )) )
Có 3 loại vị lẩu ( như menu chụp kèm ). mình ăn vị lẩu thái siêu cay. Nước lẩu ngon. Nhưng mà k cay
Bò k bị mỡ như các quán buffet khác.
Đậu phụ t ăn cảm tưởng bị hỏng , mà mấy đứa kia ăn kêu bt nên kệ bno )))))
Có món mới : bao tử cá basa. Giòn giòn giống tù và ếch.ăn cũng đc.
Cái khay chụp cận cảnh kia là thịt đùi gà thái lát các b ạ lúc đầu ăn cứ tưởng thịt bò
Còn cái tháp kia là tranh thủ chụp vì các bạn nhân viên đòi khay
Đồ lên hơi chậm tí.
Nhân viên ngoan, lễ phép.
Các bạn nên kiểm tra lại hóa đơn trước khi thanh toán nhé. ( bọn t gọi âu trà đá đợi lâu quá gọi lại ,bị order thành 2 lần )
Buffet này giá 139k khuyến mại còn 99k ( kb khuyến mại đến bao h )
Sẽ quay lại để thử 2 vị lẩu kia xem tiếp
Bánh đa cá rô Tứ Thân, 5/28 Ngụy như kon tum.(quán trước đây ở 79 Hoàng cầu, mới chuyển qua địa điểm mới dc 1 tuần).
Quán mới sạch sẽ và mát mẻ hơn địa điểm cũ Hoàng cầu. Hồi trc ở Hoàng Cầu quán rất đông, nhưng hình như mới chuyển qua địa điểm mới, nhiều người ko biết nên vắng vẻ hơn. Hnay mình đi gọi 2 bát bún và miến cá rô, thêm 2 nem cá rô. Tổng hết 80k nhưng đang dịp khuyến mãi địa điểm mới nên giảm 20% còn 64k (1 bát như trên hết 30k). Giá hình như giảm so với thời còn ở Hoàng Cầu.
Bát bún đầy đặn, cá nhiều ăn cho ngơ, ăn xong no lặc lè. Nhiều rau thơm, dậy mùi ngất ngây. Cá rô rán giòn ơi là giòn. Bên cạnh còn có thêm 1 đĩa rau thơm rất là sạch sẽ. Trà đá miễn phí.
Nói chung là mình sẽ quay lại nhiều lần nữa.
sáng bán đến 14h, chiều bán lại từ 16h-21h xem tiếp
<Góc review>

C'est si bon 276 Thái Hà.
Địa điểm: từ Hoàng Cầu rẽ trái đi thêm 1 đoạn là thấy ngay ạ. Quán mặt tiền k to lắm nhưng không hiểu tại sao mình lại nhìn thấy ngay. Tông trắng cam nhìn khá bắt mắt
Không gian: quán thì đẹp tôm trắng cam nhìn đáng yêu tuy nhiên lại bé, phải nói là siêu bé ý ạ. Có khoảng 8 9 bàn đôi thôi. Đi đông là phải đợi. Quán bé nên cũng k có không gian riêng. Để tự sướng hơi k tự nhiên nhưng quán đẹp nên ai cũng sống ảo cả
Đồ ăn: phải nói là bánh ở đây rất đẹp, nhìn trang trí đẹp kiểu nhà hàng 3* ý ạ. Vì đẹp nt nên khá đắt. Giá từ 45k cho những miếng mousse bé tí và tầm 80k trở lên cho những miếng to hơn. Mình đi 3 đứa gọi 3 loại bánh: matcha cheese cake, crepe thai milk tea và panacotta. Về 3 loại này thì mình thấy ok vị nhạt k quá ngọt, vì mình là dân làm bánh nên thấy hơi đắt. Cheese cake là k nướng ạ. Nchung là ngon và đẹp mắt. Trà thì hè nên mình dùng 2 loại hisbicus strawberry và passion. Uống mát và hợp vs bánh. Tổng là hơn 300k cho 1 bữa trà chiều. Thực sự là đắt quá ạ . Nhưng chắc lần sau gọi ít đồ hơn ạ.nchung vẫn đáng quay lại
Nhân viên: mình k ra order nên k tiếp cận nv nhiều. Tuy nhiên điểm trừ của các bạn là dọn bàn trc khi khách ra khỏi bàn và cửa hàng. Biết là có khách đợi nhưng làm nt khác j đuổi khách . May mình k phải lầy lội đấy. Chưa kể lúc bọn mình ra ngoài đứng gần cửa của cửa hàng thì có 1 bạn ra mở cửa nhưng k ra vào j mình có cảm giác bị đuổi. Làm phục vụ k ổn tí nào. Đc cái trc khi ra thì các bạn ý có chào. Và bác bảo vệ rất nhiệt tình .
Nchung cũng là hợp để hẹn hò chị em xem tiếp
[Góc Review]
Địa chỉ: Bún cá hải sản 40 Hoàng Cầu mới (chân đường lên cầu đi bộ)
Chào các bác em xin phép lại ngoi lên ) kể từ sau bài review bún hải sản trước của em thấy chủ đề bún hải sản trong group có vẻ hot nên em tiếp tục xách mông lên và đi test thêm địa chỉ để review. Mong sẽ giúp ích cho các bác
Ngày trước em đi làm ở Hoàng Cầu cạnh ngay quán nên chiều nào cũng "Chị ơi em 1 bún cá" là người ta ship sang. Em biết quán có bún hải sản nhưng chưa bh thử vì chưa có dịp cũng thấy nhiều người khen nên quyết định đi thử
Về giá bún thì có 2 mức giá như sau:
+ Bún hải sản k càng cua 40k
+ Bún hải sản có càng cua 50-70k
Bún thì như trong ảnh em đính kèm bên dưới khá là đầy đặn topping: bề bề, tôm, cá, chả cá và lạp xưởng (?)
Về bề bề thì thịt có con bở có con chắc được cái có mùi vị của biển ) chấp nhận được
Tôm thì k bóc hết vỏ, để nửa dưới đuôi (ăn hơi khó chịu) vị tôm khá tươi
Cá rán như cá cho vào bún cá k đặc sắc
Ban đầu e lo sợ lạp xưởng k hợp vs bún nên quyết định k ăn cùng ) cơ mà ăn hết rồi còn 2 miếng nên e quyết định thử để review thì thấy vị khá ổn có thể nói là hợp vs bún nhưng e vẫn thích đậu hơn
Có thể nói bát bún này dành cho người ăn mặn ) em cũng có thể xếp vào hạng ăn nhiều nhưng nay trước khi đến quán có làm 2 que kem và lúc đợi bún hốc nửa lon nước do khát nên ăn hết bún vẫn còn nguyên topping mà đã no phè phỡn rồi
Điều quan trọng là nước dùng. Nước dùng đặm và có dư vị ngọt tuy nhiên đây vẫn chưa phải style em đi tìm kiếm ăn khá ổn tuy nhiên thiếu vị chua cay (cái này tùy cá nhân thích)
Quán thì chỉ có 1 cô vs 1 chị order nhưng làm cũng không quá lâu dù quán khá đông. Thái độ niềm nở. Chỗ để xe ở ngoài khá rộng. Để đc chắc full khoảng 20 xe.
Nói chung với mức giá ấy thì ăn cũng ổn. Mọi người có thể thử. Cơ mà nó chưa đủ đặc sắc để trở thành quán quen so với Bún cá cay Hải Phòng của quán thì em thấy không ngon bằng.
Thang điểm đánh giá: 7/10
Chúc cả nhà ăn ngon xem tiếp
[GÓC CHÊ] T-House 33 Hoàng Cầu

Do thấy bài chia sẻ ctkm lẩu 99k của ad Công Vũ trên hội chia sẻ khuyến mại ăn uống có tâm nên bọn mình đã đi ăn thử vào tối 14/11.
+ Điểm cộng:
- Nhân viên ngoan, lễ phép
- Không tính thuế
- Giá đồ uống không đắt
+ Điểm trừ:
- Về không gian: khá bức bí.
Bọn mình ngồi tầng 1, khi đến đã thấy khách ngồi đc 1/2 bàn mà không khí đã khá nóng nực và bức bí, cả tầng có mỗi 2 cái điều hoà k đủ thông gió cho quán, ở đây dùng bếp cồn nên mấy cái quạt trần cũng chỉ phe phẩy làm cảnh thôi.
- Về đồ ăn:
* nước lẩu: bọn mình gọi lẩu thái k cay và có cay. loại có cay còn có vị 1 tí chứ loại k cay rất nhạt nhẽo, chả có vị gì. kể cả loại có cay cũng không giống vị lẩu thái lắm. bạn mình còn bảo chắc thái này là thái nguyên rồi
Điểm trừ rất lớn là nước lẩu ở đây quá nhiều mỡ, cực kỳ nhiều mỡ luôn. như các chỗ khác phải ăn 1 lúc mới phải vớt mỡ chứ ở đây ngay từ đầu mình đã phải hớt mỡ ra mới dám ăn, còn xin hẳn bát ô tô đựng nước mỡ như ảnh đấy
* thịt bò: cũng siêu nhiều mỡ, mình k chụp ảnh nên mượn tạm ảnh của 1 bạn đã review trước, bạn ấy còn đc 1 đĩa toàn nạc chứ bọn mình đĩa nào cũng nhiều mỡ như nhau hết. ở ngoài có đĩa còn nhiểu mỡ hơn cơ, nhìn vào đĩa chỉ thấy màu trắng của mỡ làm chủ đạo chứ mùa đỏ của thịt chỉ phụ hoạ thôi
* phục vụ: siêu siêu siêu lâuuuuu
- Nhìn ảnh quảng cáo hoa hoè hoa sói thế chứ ở ngoài 1 cọng cà rốt cũng k có chứ đừng nói hoa cà rốt vs hoa lan nha
- Thời gian lên món cứ chậm dần đều, lúc đầu khoảng vài phút, sau đó 5-10p và đỉnh điểm là lần cuối mình gọi bò lúc 8h, sau nhiều lần nhắc nhân viên và ngồi nhìn nồi nước lẩu thì đến 8h30 vẫn chưa thấy đĩa bò ấy đâu, mình gọi 1 a hình như quản lý thì a ấy xin lỗi do nhà hàng quá đông và bảo khoảng hơn 10p nữa sẽ có đồ lên. HƠN 10 PHÚT NỮA tức là vẫn k rõ bao lâu ))))))) quá chán nản nên bọn mình đã gọi thanh toán và về luôn.
Có 1 bàn cũng bị lên đồ quá lâu nên cũng bỏ về, mình thấy a kia ra xin lỗi và hình như bên đó đc giảm 10% hay sao ấy
Vừa thấy 1 bạn review khen quán này nên mình chia sẻ thêm trường hợp của bọn mình để các bạn có 1 góc nhìn khác. Nói chung vs giá 99k thì chắc cũng k thể đòi hỏi hơn. Sẽ k quay lại. xem tiếp
Em thường uống ts ô long kem cheese, trà ngon, kem ngon, đặc có lớp dừa mặn bên trên ngon lắm nhưng chs hôm nay không có dừa còn kem thì loãng? Trà ô long than cao sơn thì nhạt toẹt dù đã chọn 70 đường và 50 đá? Trà 4 seasons cũng vẫn đắng và nhạt dù chọn 70 đường và 30 đá =((( Đoạn đường từ Ô Chợ Dừa đến Hoàng Cầu cũng không quá xa để đổ lỗi cho ship đúng không vì phục vụ khá nhanh Góp ý để quán rút kinh nghiệm những lần khác vì thực sự những lần khác dừa rất ngon và quán chỉ mới mở chưa được 1 năm thôi mà nhỉ xem tiếp
[Góc khen] Bún cá/ bún riêu Tứ Thân - 79 Hoàng Cầu
Mình ăn ở quán này là lần thứ 3. Hnay mới viết review khen. Quán này là quán bình dân, địa điểm ăn của dân văn phòng quanh khu vực Hoàng Cầu.
- Đồ ăn: chủ đạo là món cá: bún cá, bánh đa cá. Ngoài ra có bún riêu, lẩu riêu cua, nem cá, khoai lang kén. Cá nhân mình thích bún cá nhất, cá miếng rán giòn, cá rô phi nhỏ phile và thêm miếng chả cá. Bún riêu thì có riêu, thịt bò, nhiều giò. Rau non và sạch. Nước dùng ngon, đậm đà. Đặc biệt quẩy lúc nào cũng giòn ngon Khoai lang trong mềm ngoài giòn, không ngấy mỡ. Nem cá bình thường. Hình như trước đây có món xôi cá giờ k biết còn k.
- Không gian quán: như các quán bình dân thông thường, chấp nhận được. Nhà 3 hay 4 tầng gì đó.
- Chủ quán: hình như người trong một gia đình cùng làm việc. Thái độ không có gì phải phàn nàn.
- Gía cả: bún, bánh đa 40k/ bát, khoai lang kén 30k/ đĩa, lẩu chưa ăn nên k biết
- Địa điểm: không nhớ chính xác nhưng ngay gần lối rẽ từ Hoàng Cầu vào phố Võ Văn Dũng, cách Techcombank vài chục mét. xem tiếp
[Góc khen nhiều hơn chê] Sio Sushi
Tàu ngầm trong hội đã lâu, nay mới loi ngoi lên review cho anh chị em trên hội quán quen của em. Trước giờ em với pet đóng họ ở đây nhiều quá rồi, khen có chê có, mà thử nhiều nơi vẫn không bằng được nên vẫn trung thành ))
* Điểm cộng:
- Không gian đẹp, hợp với ai thích checkin sống ảo, được cái vị trí toàn trung tâm. ( Hoàng Cầu em thấy đẹp nhất, 7 tầng, view hồ cũng lãng mạn mà hơi xa nhà. Đoàn Trần Nghiệp gần vincom Bà Triệu, lần nào qua cũng đông ngất ngưởng. Vẫn quen nhất với bên Tống Duy tân, được cái bán đến 3h sáng, ăn uống đỡ vội vàng, hợp chế nào thích đi đêm)
- Đồ ăn thì must try nhất là BẠCH TUỘC, nhóm em đi ăn 4 người cứ gọi hẳn suất to, nguyên con bạch tuộc hơn cân với bao nhiêu bò Úc, giá 510k. Rẻ mà chất lượng hơn Octopus King, đi ăn nhiều đỡ xót túi tiền. Bạn nào đi ăn nhắc nhân viên cho ít nước lẩu nhé, để thả nguyên con vào nhìn đã dã man. Ai đi 2 người có nồi 299k nhé. Nghe nói có nồi 1 người mà chưa thử, vì e chỉ thích nguyên con to thôi, giòn, cắn ngập răng )))
- Đang có lẩu FA mua 3 tặng 1, tính ra cũng rẻ phết. Em ưng nhất là nước lẩu ở đây, thấy nv gọi là nước lảu chua cay, nhưng em lại k thấy cay lắm,vì em là đứa ăn càng cay càng ngonnn )) thấy vị cốt dừa ngậy ngậy, thơm thơm, ăn với hải san cực chuẩn. Vote nước lẩu thái hơn nước thảo quả hay nấm gì đấy nhé.
* Điểm hơi chê:
- Là quán Nhật, sushi nhưng mình thấy các món lẩu vẫn nổi bật hơn, chắc lần sau sẽ thử nhiều sushi ở đây xem thế nào .
- Nhân viên nhiệt tình nhưng k đều, có hôm mình đi ăn, nv nhanh nhẹn, ngoan lắm. Hôm thì nv hơi chậm, nhưng đc cái vẫn ngoan.
- Thỉnh thoảng thấy nước lẩu hơi mặn (hay do em ăn nhạt nhỉ), mà nhờ nhân viên thêm nước hầm xương vào thì vừa vặn.
- Nếu k đặt bàn để ngồi bàn ghế trước thì sẽ bị hết bàn ngồi, phải ngồi bệt đúng kiểu Nhật, hơi k thoải mái.
- Qua ăn luôn phải nhớ gọi đặt bàn trước, k là đông lắm, đến xong lại phải về.
* Chấm điểm: 8,5-9/10, tùy hôm và tùy tâm trạng ))) nhưng e nghĩ thế này là đã đáng để thử lắm rồi.
* Địa chỉ: Sio Sushi- 21 Đoàn Trần Nghiệp - 28 Tống Duy Tân và Hoàng Cầu nữa( cái này e k nhớ địa chỉ) xem tiếp